Chốn Ảo

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Có ai xí cho mình
Một góc nhỏ xinh xinh
Nơi forum im vắng
Để vui buồn lung linh

Chốn ảo tình có ảo???
Mà vắng lặng làm sao
Như linh hồn đâu đó
Có thấu được gì sao?

Nơi đây giờ tĩnh lặng
Chẳng vương dư âm nào
Ta có thành chiếc bóng
Theo làn gió lao xao????

Chốn ảo tình cũng ảo
Đời thường lắm lao xao
Ngẫm nghĩ thấy nghẹn ngào
Ta dại khờ thế sao?

Mặc đời thường ra sao
Mặc chốn ảo thế nào
Ta vẫn thích rêu rao
Đem chân tình tự nhủ

Cả đời ta ấp ủ
Những dại khờ muôn thu
Dẫu đôi lúc như mù
Mày mò tìm chân ái

Mặc đời cười ta dại
Lắm lúc chẳng bằng ai
Linh hồn lắm đoạ đày
Ta đời này vẫn thế

Chốn ảo dẫu lê thê
Đời thường có ê chề
Ráng đi, đừng câu nệ
Ta một mình la lê

Ta một mình a, ê
Buồn vui theo mưa nắng
Gieo giọt tình lăn tăn
Bao giờ dừng băn khoăn???!!!!????

20/05/2012
Chưa phân loại
Uncategorized