Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tâm An

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

" Được không mừng mất không lo "
Kinh doanh... Vạn sự... như trò chơi thôi
Tâm an khỏe mạnh đủ rồi
Tranh đua được mất bồi hồi sầu bi

Giã từ cũng bỏ mà đi
Hơi đâu lo lắng sân si phiền lòng
Cuộc đời cát bụi hư không
Sống sao cảm thấy cõi lòng an vui


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sương Khói Mong Manh
  • Đêm Lạnh Bơ Vơ
  • 277. Bằng Cấp - Bằng Lòng
  • Thuận Theo Ý Trời
  • Thơ Tôi
  • Chúc Em Hạnh Phúc
  • 294. Thỏa Lòng Ước Mong
  • 164. Nắng Cháy Pattaya
  • 249. Đàn Ông
  • Buông Bỏ
Thơ tương tự
  • Tâm An (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tâm An (Diệu Nguyễn)
  • Tâm An Bình (Cát Nhu)
  • Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ (Giả Đảo)
  • Tâm An Nhiên (Lê Sáng)
  • Tâm An Nhiên 2 (Lê Sáng)
  • Tấm Ảnh (Khiéu Long)
  • Tấm Ảnh Không Hồn (Thiên Ân)
  • Tấm Ảnh Không Hồn (Thiên Ân)
  • Tấm Ảnh Mang Theo (Nguyên Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com