Ta Và Người

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ta và ai như hai giọt nước
Quyện thành nhau thành giọt lệ long lanh
Ta và ai như nắng vàng hanh
Đọng bên mái hiên thành chùm nhớ

Ta và ai, gần như muôn thuở
Lại rất xa, mà bỡ ngỡ bên nhau
Ta và ai, duyên tự kiếp nào
Nhưng không thể đưa nhau vào giấc mộng

Ta và ai, như hình với bóng
Lại song song không thể đóng chung tuồng
Ai và ta, yêu và nhớ luôn luôn
Nhưng khi gặp lại như buồn len lén

Ta và ai, một đời hò hẹn
Lỗi nhịp hoài chẳng trọn vẹn một tình yêu
Tình ơi nhẹ thoáng những chiều
Chập chờn ảo mộng, ít nhiều vấn vương
******************
Ai và ta một đời ảo vọng
Chút tình yêu như bong bóng mưa chiều
Anh và em, có tình, duyên thiếu ?
Nên chẳng gần, cũng không hiểu tình nhau

Anh và em yêu tựa trăng sao
Khi đầm thắm khi lao xao trông đợi
Ta và anh cuộc tình vời vợi
Như rất gần mà chới với chưa yên

Anh và em, mộng ngỡ rất hiền
Nhưng không thật, mà ưu phiền vương vướng
Ta và anh, vẫn là mộng tưởng
Bởi cuộc đời đang chia hướng tương lai

Anh và em tình ngỡ rất dài
Nhưng ngăn cách bởi ôm hoài: hiện thực
Anh và em, vẫn riêng tất bật
Nên thôi đành, ta yêu nhất là ta.

20/02/11
Chưa phân loại
Uncategorized