Ta Tiếc Cho Em

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Ta tiếc cho Em...
Trong đời,
Khuyết mất,một nụ cười rạng rỡ !
Ta tiếc cho Em,
Trên đời
Mới hé...
Mang trên mình nỗi đau,
Cho tâm hồn rạn vỡ !
Ôi ! Ánh mắt trẻ thơ
Đâu rồi
Nét sáng ngời rạng rỡ.
Tội nghiệp nào chất chứa thương đau.
Cho ta xin phép nhiệm màu,
Từ bao cánh tay chào đón
Cho em vui,với tâm hồn,bay cao
Cho em say,những tấm lòng ngoài kia rộng mở
Ôi ! Cái nhìn nào tràn đầy thương cảm
Ôi ! Cái nhìn nào lạnh lẽo khinh khi.
Đôi chân này, sẽ bước đi...
Hay sẽ mãi lạc trước tương lai mờ tối
Gánh nặng cuộc đời này,hay có ích trong xã hội bao dung...
Cho ta xin !
Cho em xin !
Ánh bình minh ngày mới
Nắng ấm mặt trời soi sáng nơi nơi.

Ta tiếc cho em,nên góp nhặt vòng tay cuộc sống.
Ta thấy thương cho những mảnh đời lắt lay rộng khắp...
Ôi ! Phố xá xa hoa
Giữa điện đèn,lụa là,gấm vóc...
Ôi ! Giữa thôn quê,yên bình,tre xanh, đồng lúa...
Ta tiếc cho em,
Ta tiếc cho em !
Như linh hồn lắt lay,
Trong thế gian này,
Em ơi !

Mặc Tiêu Phong
28.11.014

* Bài thơ cũ viết tặng những trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam... Và những con người làm công việc thiện nguyện.
Chưa phân loại
Uncategorized