Ta Ngồi Lại Ii

Tác giả: Trần Hậu

Cả nhà ta đang chịu một cơn đau lớn


Vì đứa con trai thân yêu vừa mới ra đi


Ra đi không bao giờ trở lại


Nổi đau không gì bù đắp nỗi


Dẫu có luân hồi cũng chẳng nghĩa lý chi

Trong nỗi đau ta cũng xin trân trọng


Những phân ưu của bà con anh em thân bằng quyến thuộc


Của bạn bè gần xa an ủi


Mà sao nỗi đau vẫn còn cao như núi


Muốn xô đi sao xô nỗi bây giờ


Nổi đau dài nước mắt hóa thành thơ


Nhỏ xuống đời ta như cơn thác lũ

Xin cảm tạ những tấm lòng của anh em từ bên kia trái đất


Đã gởi về chia sẻ cùng ta


Ôi tấm lòng Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân ngày xưa ấy…


Nhớ bao nhiêu mồ hôi đã đổ xuống Ngân Hà


Đổ đầy cả Thùy Dương Hoàng Yến


Ôi Nha Trang một thời xưa bừng dậy

Trong lòng ta như lửa cháy râm ran


Ôi một thời một thời trai trẻ


Biết đến bao giờ Ta Ngồi Lại với nhau.



TRẦN HẬU 72C
Thân tặng tất cả anh em SVSQ/KQ.
Chưa phân loại
Uncategorized