Ta Gọi Tên Em

Tác giả: Thiên Ân

TA GỌI TÊN EM
Ngày ta còn gọi tên nhau
Hoa cà, hoa mướp nôn nao trở mình
Ong bầu đùa nắng rung rinh
Ông trời chải tóc bình minh gọi mời

Ngày em len lén nhìn tôi
Bâng khuâng vào hạ, đôi môi ngập ngừng
Tường chừng lại cứ tưởng chừng
Thương yêu ngập lối lửa hừng hực sôi

Ngày ta dại dột tin người
Trao nhau những đóa hoa đời xinh xinh
Chạnh lòng chôn chặt mối tình
Trong cơn mê muội chòng chành khói mây

Ngày nao buông tóc vai gầy?
Ta còn rên rỉ hoài hoài “ Dư âm”
Đưa tay vuốt nhẹ lưng trần
Tiếng ve mưa hạ khóc thầm râm ran

Ngày ta khúm núm bên giàn
Thương màu mực tím đã tràn giấy thơm
Rạ rơm thân phận rạ rơm
Ai còn bắt cá nuôi tôm làm gì?

Ngày em xách gói ra đi
Bấm tay tính tuổi xuân thì héo hon
Lệch xô hương vị phấn son
Mưa dầm nắng dãi đường mòn bóng tan
Ngày 19/6/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized