Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Gặp Nhau

Tác giả: Mr.Smile

Ta gặp nhau nơi ba chiều không gian
Ngỡ vĩnh hằng, tháng năm, giờ và khoảnh khắc
Hai chúng mình trong nhiều chiều không gian
Đó là bầu trời tĩnh lặng là vô tận…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Không Gian Chết
  • Thơ Về Người Lính
  • Xuân Mới Nhớ Người Xưa
  • Chẳng Rủ Em
  • Tình Thờ Ơ
  • Hạ Thân
  • Đêm
  • Sapa
  • Bài Thơ Niệm Phật 02222021
  • Có Thể Nào
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
©2026 - CungThuGian.com