Lẽ Tự Nhiên

Tác giả: Thiên Ân

LẼ TỰ NHIÊN
“ Bút chì phải có cục gôm”
Muôn chuyện đời thường hoàn hảo được đâu?
Qua sông thì phải có cầu
Mưa nắng dãi dầu tóc gió phai phôi

Lá xanh tự chuyển vàng thôi!
Cây trốc gốc rồi ngồi đợi với ai?
Đôi tay ngón ngắn, ngón dài
Mộng chín đan cài vào mắt người yêu

Bức tường phải bám rong rêu
Loang lổ ít nhiều kỉ niệm xa bay
Đồng hồ phải có phút,giây
Đêm cũng như ngày tích tắc thời gian

Canh chua phải có lá giang
Đôi mắt mơ màng ,đỏ mặt mời yêu
Thoáng nhìn những bức tranh thêu
Màu sắc đa chiều thấp thoáng lòng ta

Đàn ông phải thích đàn bà
Trời đất hóa già là lẽ tự nhiên
Tình yêu dư vị thôi miên
Ai chẳng đâm ghiền thích thú đam mê?

Hỡi ai ôm mộng no nê!
Đôi lúc ê chề đời hóa hư không
Ngày 18/10/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized