Ta... Em Và Thơ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Em là một nữa trong ta
Vắng em tím cả trời xa trời gần
Vắng em chiều cũng rưng rưng
Giọt rơi xuống giếng ... giọt ngưng giữa trời
Rượu ta rót chẳng ai mời
Cũng say nửa giấc ... cũng vơi nửa bầu.
Nghiêng lòng ta chắt mấy câu
Thơ vần lục bát nghe sao mà buồn ... !
Thơ là mấy mảnh tình suông
Thơ là bao nỗi vấn vương trong lòng
Cũng là Xuân, Hạ, Thu, Đông
Sao thơ ta vẫn một dòng sông băng ...?!
Vắng em ta chắc tàn xuân
Cạn thơ thì chắc vạn lần lặng câm
Nữa ta là của riêng em
Còn thơ là cả nỗi niềm riêng ta ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized