Ta Đi Đây

Tác giả: Trần Hậu

Hôm qua tiễn bạn nay tiễn vợ

Buổi đời khốn khó phải ra đi

Phương Nam dắt díu vào trong đó

Kiếm cơm kiếm áo sống qua thì

Trái đất đã đau khô héo nhựa

Mà sao tàn úa một trần gian

Mà sao heo hắt buồn cây cỏ

Vất vưởng bên trời bóng sầu nhân

Có kẻ sa cơ buồn lên núi

Bẻ bút nghiên gươm lánh bụi hồng

Thây kệ việc đời lưng hồ rượu

Như áng mây trời trôi mênh mông

Còn ta chút nợ đời chưa rỗi

Cuộc sống trần gian phải góp tay

Cho nên bắt chước người xưa nói:

"Trượng phu chống kiếm, đi thì đi"

Đời lắng nghe đây hồn lãng du

Vì nghĩa ai xưa hề! Chuyên Chư

Tiếng địch còn vang hề! Dịch Thủy

Thành bại anh hùng ai luận chừ!

Giầy rách mòn gót thân đơn độc

Áo sờn quần rạng ta đi đây

Ta đi mang chút hồn lắm mộng

Giữa lúc phong ba dậy chín tầng

Ta đi ôm một bầu nghĩa dũng

Khuấy thành men rượu tưới trần gian

Còn lại xin mời nầy tri kỷ

Nâng chén giang hồ giữa biển trăng

Cạn chén nầy đây ta lên đường

Đã đem thân thế hẹn muôn phương

Thì dẫu mùi đời đầy tân khổ

Đèo dốc gian nan cũng đạp bằng.
Chưa phân loại
Uncategorized