Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Đã Không Còn Nữa Giữa Trần Gian

Tác giả: Mr.Smile

Ta đã không còn nữa giữa trần gian
Dấu vết ta đừng tìm trong mê mẩn.
Ở nơi đó sẽ muôn đời hạnh phúc
Để cho nguội đi giấc mơ của mình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Cảnh Đẹp
  • Mùa Ngâu
  • Như Người Kinh
  • Thật Với Mình
  • Nếu Mai..
  • Vàng Sắc Giai Nhân
  • Ân Sủng
  • Hoa Sim, Hoa Mua
  • Nhớ Mùa Khai Giảng
  • Mộng Mơ Hoài Ánh Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
©2026 - CungThuGian.com