Ta Còn Em , Đêm Cuối Năm

Tác giả: Thiên Ân

TA CÒN EM, ĐÊM CUỐI NĂM
Ta còn em , đêm cuối năm
Cỏ mềm xõa tóc vướng chân góc trời
Ngôi sao bàng bạc giữa đời
Thương cơn gió lạnh gọi mời thời gian

Ta còn em , mộng chín vàng
Vòng tay mười tám xốn xang đeo mùa
Bên nhau rón rén môi đưa
Nụ hôn run rẩy bỏ bùa đường mơ

Ta còn em , bóng dáng thơ
Bao giờ cho đến bao giờ đam mê?
Ấy là ăm ắp gần kề
Năm năm tháng tháng dịch xê bến lòng

Ta còn em , xâu chuỗi mong
Tờ lịch năm cũ sang sông kiếp nào?
Với nhau ưng ửng má đào
Ô hay , phương thuốc nhiệm màu , ô hay!

Ta còn em , trọn đêm nay
Giật mình bẻ nhánh sông dài dối gian
Buồn trông kẽ lá mơn man
Hương thơm mái tóc đeo mang nửa đời
Xuân 2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized