Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Suy Ngẫm

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

SUY NGẪM
Chợt nghĩ ăn thời chẳng có bao
Làm thân cát bụi mãi lo đào
Cơm chiều nửa chén không đầy bụng
Nghĩa tháng mươi lần phải cạn ao
Tối dỗ hồn thơ dòng lệ đổ
Ngày nâng tỉnh rượu máu tuôn trào
Âm thầm tự hỏi nào ai biết
Cõi thế gian này khổ vậy sao ./.
Lê Cảnh Tiến 140917
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Suy (YÊU THOÁNG QUA)
  • Suy 1 (Huỳnh Đú)
  • Suy Cùng (Hoanghoon)
  • Suy Diễn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Suy Gẫm Người Đời. (Sen Lý)
  • Suy Luận Sẽ It Sai... (Cong Chinh (CH2))
  • Suy Mòn (VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ)
  • Suy Ngẫm (Hoàng Hiện)
  • Suy Ngẫm (Trần Thi Thủy)
  • Suy Ngẫm (TRẦN THỊ THUỶ)
Thơ bạn muốn xem
  • 26 - Hỏi Anh
  • Bạc Tịnh
  • Cuối Năm Ngồi Bó Gối, Khoanh Tay Ở Quán
  • Thời Gian Trôi Qua Thật Nhanh
  • Một Chú Bê Ra Đời
  • Chó Đá
  • Lẳng Lặng Giữ Hồn Thơ
  • Lời Cuối Cùng
  • Dấu Người Nơi Đáy Tim
  • Vẹn Lời Trìu Mến
Nhà thơ bạn muốn xem
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
  • Thúy Lan
  • Vua Thơ
  • Ngược Miền Thương Nhớ
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
©2025 - CungThuGian.com