Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sông

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Sông xuôi về biển nước trong còn
Bên lở bên bồi vẫn nhớ non
Thân dẫu quanh co nhiều uốn lượn
Nhưng lòng ngay thẳng khó vơi mòn
Bốn mùa yên ả khoe màu biếc
Một cõi thanh bình giữ dạ son
Từng vượt đồng hoang qua phố thị
Khơi nguồn tạo nhánh những dòng con.

2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Sóng (Hà Nguyên Du)
  • Sống (Huỳnh Lâm Phong)
  • Sóng (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Sóng (Mặc Tiêu Phong)
  • Sống (Tâm Như)
  • Sống (Chưa Biết)
  • Sóng (Taicuc)
  • Sông (Trần Khiêm)
  • Sống (Nguyễn Hùng)
  • Sóng (Ngã Du Tử)
Thơ bạn muốn xem
  • Muộn Màng
  • Câu Chuyện Trầu Cau
  • Xin Gặp
  • Làm Sao Biết Được
  • Bến Nghiêng
  • Tình Yêu Mầu Nhiệm Lũng Sầu Ngu Ngơ
  • Xanh Trong...
  • Thôi Đành Lên Núi Ẩn Cư
  • Phong Lan Việt
  • Mộng Thần Tiên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
©2025 - CungThuGian.com