Sông Quê

Tác giả: Hữu Điệp

Đêm mơ ngủ giật mình tỉnh giấc,
Vẳng đâu đây tiếng gọi đò ơi!
Bến sông vắng con đò nằm ngủ,
Quên bao năm chở nặng gánh đời.

Cầu đã nối đôi bờ cách trở,
Mấy ai còn nhớ chiếc đò ngang?
Nghiêng nghiêng cả một trời ký ức,
Mái chèo khua vỡ bóng trăng vàng.

Bến sông nhớ mênh mang mùa lũ,
Cánh bèo trôi tan tác muôn phương,
Con chim cuốc lạc bầy gọi bạn,
Tiếng thở than thao thức đêm trường.

Thương tóc mẹ nhuốm màu sương gió,
Thân cò gầy lặn lội bến sông,
Mẹ gồng gánh bao mùa giông bão,
Dành cho con trọn tuổi xuân hồng.

Con chìm đắm giữa dòng trong mát,
Nghe tuổi thơ rưng rức hiện về,
Con đò chở sông trăng như mộng,
Lời mẹ ru vang vọng... hồn quê...
Chưa phân loại
Uncategorized