Sống Mãi Tình Cha ( Tự Do)

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

SỐNG MÃI TÌNH CHA !

Chiều hạ tàn hồn đan mây viễn phương
Gió tơ vương reo tiếng vọng quê nhà
Xé cõi lòng đàn ngân câu thiết tha
Dâng trong tim xưa bóng hình của cha

Từng nẻo đường người gian nan bôn ba
Bao âu lo nâng bước dại non khờ
Đời nhọc nhằn vì tương lai con thơ
Trôi thanh xuân nhưng cha vẫn làm ngơ

Nhớ những khi cha tâm tình hằng giờ
Chia buồn vui khó khăn chuyện đời thường
Khuyên lợi danh là vỏ bọc khôn lường
Người dặn dò hãy giữ mình nơi gương

Đèn dầu đêm... ánh mờ dưới màn sương
Đôi mắt Cha hiện rõ vết thâm quầng
Nhưng niềm tin long lanh hoài vô tận...
Soi rạng ngời con bước đường thành nhân

Ngàn dặm trường dẫu sông núi cách ngăn
Áo tha hương vẫn in hình cha hiền
Dù tình đời có bạc bẽo truân chuyên
Công ơn cha mãi trọn màu thiêng liêng !

KIM MINH
9/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized