Sóng Lòng

Tác giả: Thiên Ân

SÓNG LÒNG
Đêm buông xuống bầu trời sẫm tối
Em lạc vào trăm lối buồn chưa?
Xa đưa, mây gió, xa đưa
Chim về tổ ấm gieo mùa yêu thương

Dòng nước cuộn tư tương mọc cánh
Chân trời xa lấp lánh ánh đèn
Không gian mát mẻ ru êm
Ai còn thức ngủ nỗi niềm tâm tư?

Em ẩn hiện bây chừ…tròn bóng?
Bức tranh thơ sống động tâm hồn
Bồn chồn,đo đếm,bồn chồn
Giấc mơ con sóng vẫn dồn dập qua

Mắt che giấu nét hoa tươi nở
Tóc thả trôi trăm mớ về đâu?
Gợn lòng khắc khoải đêm sâu
Người đi ,kẻ ở tiếng sầu đa mang

Gom nuối tiếc mơ màng gieo nhớ
Kỉ niệm vàng từ độ bỏ rơi
Chia tay ai khóc,ai cười?
Trăng non chưa mọc ầu ơi ví dầu!

Em còn thiếu trăm câu ý vị
Đôi chân nào du hí nơi nao?
Thời gian rời rạc không màu
Bài thơ tạm biệt nôn nao đất trời
Ngày 19/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized