Sống Lâu

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Sống lâu trăm tuổi????
Chả ham.....
Bốn bó mà đã thấy ghê
Chờ chi chín bó mà lê thân gầy

Đếm ngày vui sống là đây
Sợ rằng con cháu lay hoay nặng nề
Cầu sao sức khỏe ê hề
Tâm thân an lạc mọi bề yên xuôi

Sáu, bảy bó...nếu chưa cùi...(hì hì)
Là may phước lắm, chớ nuôi mộng nhiều
Sống lâu sợ lắm khê nhiêu
Thôi thì sống đủ mọi điều -hôm nay

Thanh nhàn, nhẹ nhõm, đủ đầy
Tâm, thân khỏe mạnh là may lắm rồi
Không ham sống thọ người ơi
Chỉ mong chết tốt là tôi vui rồi

20/10/2011
Chưa phân loại
Uncategorized