Sống Bình Dị

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Bây giờ tôi vẫn sống
Bình dị và thong dong
Học buông để nhẹ lòng
Và sẽ không cố chấp

Bây giờ tôi vẫn thấp
Khiêm tốn ngước nhìn đời
Không để mình chơi vơi
Bơi giữa vùng hư ảo

Bây giờ thôi sầu não
Hết theo gió lao xao
Đem hy vọng dâng cao
Ép đáy lòng ủ nhẫn

Bây giờ thôi lận đận
Bởi sướng khổ tự thân
Giữ thân ấm, tịnh thần
Thì mọi phần an định

Bây giờ thôi toan tính
Mọi thứ học nhẹ khinh
Thôi bắt bóng đuổi hình
Yêu chính mình đúng mực

Tùy duyên mà tỉnh thức
Học chân thật ung dung
Chẳng tranh bá tranh hùng
Mà học cùng vui khỏe
Chưa phân loại
Uncategorized