Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sở Khanh Lừa Đời (Bài Xướng Vịnh Kiều 7)

Tác giả: Trần Minh Hiền

SỞ KHANH LỪA ĐỜI (bài xướng Vịnh Kiều 7)
Sở Khanh vốn kẻ giỏi lừa đời
Điều ngọt lời ngon để lả lơi
Vô số giai nhân, đau, trách đất
Bao nhiêu cô gái, khổ, than trời
Điếm đàng sao vẫn nhiều người bạn
Gian dối thế mà lắm kẻ chơi
Đời sống đôi khi là trái khoáy
Hào hoa phong nhã lại lừa đời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 10 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Mời Anh Về Xã Nghi Yên
  • Ngày Xuân Đi Hát
  • Nỗi Nhớ !
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -18
  • Mời Anh Về Thăm Quê Em
  • Lục Bát Một Vần
  • Anh Là Mặt Trời Của Em
  • Tiếng Pháo Năm Xưa
  • Sọ Dừa Trong Mô-típ Thường Thấy Như Triết Lý Nhân
  • 1196 - Nhật Ký Tết Quý Tỵ - 2013
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
  • Đông Phong
©2025 - CungThuGian.com