Sinh Nhật Mẹ 80

Tác giả: JB Nguyễn Hữu Vinh

SINH NHẬT MẸ 80

"Phận mẹ dòng lệch gối nghiêng chăn, đêm đông trường cưởi lạnh biết than rằng với ai..." (Lời mẹ ru tôi thuở trước).
........................

Tám mươi tuổi tai mẹ tôi đã nặng
Bước đi đã chậm dần, đau nhức mỏi từng đêm
Những đêm dài kìm nén những tiếng rên
Nằm bấm tay nhớ từng đứa con lớn nhỏ

Tôi ở nơi xa, những khi trời trở gió
Thương mẹ một mình vẫn lặn lội sớm hôm
Nhiều khi cả ngày không ăn một bữa cơm
Gói mì tôm mẹ chia làm hai bữa…

Chẳng bao giờ nhớ đến mình sướng, khổ
Chỉ mong cháu con khôn lớn thành người
Con cháu mẹ giờ sải bước khắp nơi
Mẹ vẫn coi như ngày còn thơ bé

Con ra đi, khi nhớ nhiều đến mẹ
Thường là những khi đau khổ đến trong đời
Con viết nhiều người và nói đến bao nơi
Mà ít khi con nói hết được những điều trong con về Mẹ.

Trong mẹ, con vẫn là con của những ngày thơ bé
Vẫn trong mẹ những nỗi niềm lo lắng, quan tâm
Vẫn cứ đêm đêm những giọt nước mắt âm thầm
Cứ vô cớ chảy dài trên mắt mẹ…

Ngày sinh nhật mẹ tôi 25/2/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized