Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sinh Nhật Bạc Đầu

Tác giả: Sa Thi

Bác Hai Hoàng:
Vẫn còn bảnh tỏn quá ta!
“Tình trả chưa xong đầu đã bạc
Thân cày nắng gió biết bao rày” ?
Đầu tuy bạc nhưng lòng không bạc
Tuổi có cao mà nghĩa chẳng phai.
Cảm ơn hai bác Hai.?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Phút
  • Xin Được Phục Sinh
  • Con Chiên Lạc
  • Vị Giác
  • Kỷ Niệm 16 Năm Thành Hôn
  • Lltcs Ht1 T1: Thị Giác
  • Buông Bỏ
  • Yêu Vợ Nửa Đêm
  • Suy Tôn Mẹ
  • Sớ Táo Đhtn Xuân Mậu Tuất
Thơ bạn muốn xem
  • Người Yêu Tôi
  • Đêm Buồn Nhớ Anh
  • Nguồn Cơn
  • Bão Bùng Riêng Mang
  • Có Một Con Đường Như Thế
  • Bắc Thang
  • Tình Khách Chiều Mưa
  • Đêm Này
  • Chút Quà Muộn Con Xin Dâng Mẹ
  • Mộng Tình Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thành
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan
  • Vọng Âm
  • Trần Lê Tú
  • Dang Dat
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
©2025 - CungThuGian.com