Sinh Nhật Anh

Tác giả: Thiên Ân

SINH NHẬT ANH
Sinh nhật ở Suối Mơ , Huyện Tân Phú , Bình Dương đêm 1/1/2023.
Sinh nhật anh , em còn nhớ hay quên ?
Hình ảnh , nhắn tin , chúc mừng ...quên lãng
Anh thao thức giật mình đêm chờ sáng
Lệ rớt bên đời thấm đất hờn ai ?

Sinh nhật anh chỉ ngọn nến phôi phai
Đêm trở mình thương mùa Đông se lạnh
Gói bánh ...đơn sơ bên bờ ảo ảnh
Trái tim vời đau níu bóng gọi mùa

Sinh nhật anh dăm ba tiếng cười đùa
Li bia lạnh ...gót chân thời gian vội
Đôi mắt mở ra ngập đầy bóng tối
Biện pháp tu từ vun vén ra sao?

Sinh nhật anh rơi vào giấc chiêm bao
Những tạp âm cuộc đời đan xen thế !
Thông cảm cho nhau đâu là khó dễ ?
Qui luật tự nhiên lí lẽ bình thường

Sinh nhật anh xa vắng bóng người thương
Ngôn ngữ tình rơi rơi vài giọt nhớ
Chùm tương tư vẫn dồi dào hơi thở
Ai mãi chờ ai hiu hắt đêm dài ?

Sinh nhật anh là có một không hai ...
Những cái nắm tay ngại ngùng sợ sệt
Những ánh mắt xoe tròn thương không hết
Có lẽ nào ta lại dỗi hờn nhau ?

Sinh nhật anh thời gian qua đi mau
Ai cũng nhớ , có một người không nhớ ?
Thương thằng Khờ thường làm thơ hay , dở...???
Cái đẹp ru mình ngập lụt mân mê

Sinh nhật anh tình vỗ cánh bay về
Vùng kỉ niệm êm đềm muôn cỏ lá
Lòng ấp ủ những điều hay , ý lạ ...
Bóng mát cuộc tình che chở đời nhau
Đầu năm Quý Mão 2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized