Sầu Tình

Tác giả: Thiên Lý

TÌNH SẦU

Người xa ôi hỡi có hay!
Chút lòng tri kỷ gởi rày gió mây
Buồn thơ gởi đến cỏ cây
Hiu hiu gió thổi hồn hay nỗi sầu

Sông xưa đã gãy nhịp cầu
Tìm đâu tri kỷ giữa màu điêu linh.
Đem thơ hoạ bóng vẽ hình
Một thiên tình sử giữa mình với ta

Đò ngang một buổi chiều ta
Tình thơ ta đã mặn mà giao duyên
Lòng mang riêng mối ưu phiền
Nỗi niềm nhung nhớ nơi miền xa xôi

Từ nay thôi đã hết rồi !
Còn đâu đêm đứng ngày ngồi ngóng trông
Người về nơi cõi hoang hồng
Tương tư một gánh sầu đông chất đầy

Thơ lòng viết gởi đó đây
Gởi trên hoa lá cỏ cây hương tình
Gởi người giấc mộng nguyên trinh
Khắc lên trên đá chuyện tình trái ngang

Lời thơ gởi đến Âm giang
Xa xôi cách trở hàng hàng lệ rơi
Viết lên hai chữ than ơi !
Nấm mồ vô chủ dưới trời khổ đau

Viết lên bản nhạc TÌNH SẦU
Sông Ngân tháng bảy mưa ngâu mong chờ
Gởi đi khắp chốn hoang sơ
Mơ ngày gặp lại bên bờ tương tri

Thiên Lý
24 / 5 / 2017
Chưa phân loại
Uncategorized