Sâu Dân Mọt Nước

Tác giả: HOAN LÊ & YÊU THOÁNG QUA

( bài xướng )

Cái chuyện hồng trần khó nói ghê
Nhìn qua đáng tởm tưởng như hề
Xem nè bán nước từ trong vỏ
Thấy đó buôn dân tận mép lề.
Ngẫm xót đau lòng bao thế hệ
Suy rầu đớn dạ tủi đời thê
Còn đâu hiếu nghĩa tình gia tộc
Hại quốc tan nhà chẳng biết quê.
29/11/2017

----- -------
( Bài họa )

Ô kìa bản mặt lão buồn ghê
Chạy bắc vào nam đủ tứ bề
Tháng rộng làm ăn còn ỷ thế
Năm dài chạy chọt để sầu thê
Lầu son một thuở gìn trơ rỗng
Gác tía bao đời giữ chặt lề (đường )
Mình đau xót tủi thời lên ngựa
Hổ phận gia đình khắp mọi quê.
29/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized