Những Vần Thơ Xướng Họa 38

Tác giả: HOAN LÊ & DANH TỬ & YÊU THOÁNG QUA

HẠNH PHÚC NƠI NÀO?

Hạnh phúc đâu rồi hạnh phúc ơi.
Nỗi đau ập đến nỗi đau trời
Sông sâu quyện nước sông sâu chảy
Biển mặn xô bờ biển mặn vơi
Xa bước người đi xa bước trở
Đếm sầu kẻ lại đếm sầu chơi
Ngày qua vụt mất ngày qua mãi
Hạnh phúc đâu rồi hạnh phúc ơi.

HL.
TDM :29/6/2017.

----- ------ -------

NGƯỜI ĐI CÁCH BIỆT

Người đi cách biệt người đi hỡi !
Ân nghĩa xa lìa ân nghĩa đợi
Gió thổi nay dừng gió thổi vơi
Mây tràn cũng đứng mây tràn vợi
Nẫu lòng tại buổi nẫu lòng khơi
Sầu dạ giờ đây sầu dạ khởi
Kẻ bước không về kẻ bước ơi!
Người đi cách biệt người đi hỡi!

DANH TỬ

------ ------ -----
CÒN ĐÂU HẠNH PHÚC

Vỡ nát rồi đây vỡ nát rồi
Có còn hạnh phúc có còn thôi
Buồn đau dạ xót buồn đau hỡi
Ảo não lòng sầu ảo não ơi
Phai nhạt hương nồng phai nhạt với
Úa tàn ái ngọt úa tàn vơi
Bao lần thắm đượm bao lần lỗi
Vỡ nát rồi đây vỡ nát rồi.
Yêu Thoáng Qua
Chưa phân loại
Uncategorized