Những Vần Thơ Xướng Họa 8

Tác giả: HOAN LÊ & YÊU THOÁNG QUA

( Bài họa )
AI ?
Ai để cho tình duyên ái lỡ
Ai làm rộn rã tim hoài nhớ
Ai đi vứt lại mối tơ hờ
Ai đến vùi chôn lòng vụn vỡ
Ai khóc thương mình quá ngẩn ngơ
Ai cười mắt hảo nhìn nham nhở
Ai trao mộng ước tự bao giờ
Ai dệt cùng ta ân nghĩa nợ.
3/2/2017
( bài xướng )
AI

Ai về để lại chút tình ngơ
Ai đến cho ta nhạt hững hờ
Ai khóc đôi lần tim cứ ngỡ
Ai cười để ruột rối như tơ
Ai trao mắt thỏ hồn mong hở
Ai nhớ người đi để thẫn thơ
Ai nói duyên mình còn bảo cớ
Ai ơi cứ hỏi mộng bơ phờ.

HL
TDM:3/2/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized