Sáng Nay

Tác giả: Trúc Giang

Những yêu thương hừng đông anh thủ thỉ
Cùng ánh dương hồng xua đuổi giá băng
Của đêm trước... đọng... giờ tan mất dấu
Lộ giữa ngày cây lá đẫm thanh xuân

Hãy cùng em dạo tung tăng buổi sớm
Họp mây trời chim chóc với cỏ hoa
Đem kể chuyện thiên đình xưa bị phạt
Đày xuống trần hai đứa phải rời xa

Tìm không thấy em một mình sầu muộn
Còn anh vui chân bước khắp sông hồ
Dừng ở chỗ cách em muôn nghìn nỗi
Đếm thời gian ... thăm thẳm tháng năm chờ

Gần đến hạn... anh mới quay về kiếm
Thì chỉ còn ngắn ngủi phút hàn huyên
Dệt câu thơ kết lại mấy lời nguyền
Kiếp sau xuống... đừng đi rong nữa nhé

Say sưa lắng... muôn trùng như nín thở
Em ngẫng lên mây cảm động sa mưa
Mắt trời chớp giữ một ngày hạnh phúc
Quanh chúng mình hương quyện gió đong đưa...

Trúc Giang
Chưa phân loại
Uncategorized