Rụt Rè

Tác giả: Thiên Ân

RỤT RÈ
Rụt rè,mê tính ,rụt rè
Gặp em, không nói im re xếp vần
Lúng ta lúng túng bao sân
Môi vừa đưa mộng cù lần ,hột dưa…
Nhỏ to câu thiếu,từ thừa
Cho chủ và vị bốn mùa xa nhau
Buồn cho chẳng dấu chấm câu
Tào lao, hỏi, ngã cúi đầu chào thua
Bàn tay bấm đốt mấy mùa?
Quen em từ lúc trăng vừa bén sao
Tỏ tình ngắn ngủn đuôi đầu
Run run lật bật nông sâu cuộc đời
Nhắm nghiền đôi mắt người ơi!
Thương em nói đại một lời cho xong
Rối ren như mớ bòng bong
Giấu đi ém nhẹm nụ hồng trao tay
Một ngày sắp hết một ngày
Lời yêu không cánh nên bay chậm rì
Thời gian lặng lẽ trôi đi
Rụt rè, nhút nhát vết tì hương yêu
Nằm dài ngâm hết câu Kiều
Linh hồn hóa đá xanh rêu con đường
Ngày 19/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized