Rượu Và Tình

Tác giả: Hồng Dương

Tình và rượu như hai miền cảm xúc
Trong dòng đời đôi lúc mãi cuồng si
Rượu làm ta quên đi hết những gì !
Tình xoay chuyển vạn kỳ trong thầm lặng

Em đã rót giọt nồng say men đắng
Thấm cõi hồn chất nặng trái tim đau
Ngọn tình nào dang dở cả đời nhau
Đong ly rượu men sầu trong nông nỗi

Ta uống mãi, men tình say muôn lối
Nát môi mềm, cạn mối mộng tình mơ
Nặng túi sầu, đau đớn đến bơ vơ
Trong giá buốt tan mờ đời nghiệp chướng

Ta uống mãi, chén rượu tình khó cưỡng
Say men hồn tình vướng phải dối gian
Giọt đắng nào họa khúc nhạc ly tan
Vết thương vỡ đau tràn ngày tháng cũ

Ta uống mãi chén rượu tình sương phủ
Rạn dung nhan tàn uá cả bờ môi
Chén tình nào như men rượu bồi hồi
Hồn ngất ngưỡng trên đồi cao tình lỡ...

Đây ly rượu làm cho ta bỡ ngỡ
Kia giọt tình làm vỡ nốt tình si
Tóc mờ sương hỏi đã được những gì
Men tình rượu lạ kỳ sao… hấp dẫn

Một đời uống rượu tình say ngơ ngẩn
Tỉnh rồi say mà vẫn uống… uống hoài
Tỉnh rồi say chồng chất mãi hai vai
Say say tỉnh…tỉnh say…. miền du mộng….
Chưa phân loại
Uncategorized