Rừng Mai Từ Độ Xa Người

Tác giả: Vũ Đình Trường

Em về bên ấy mừng Xuân

Thăm rừng mai cũ ven đồn anh xưa

Thoảng trong hương khói giao thừa

Có vương thuốc súng chiều mưa chiến hào?

Quê mình giờ đã ra sao?

Dấu binh lửa đã phai vào thiên thu?

Có còn chăng những trại tù

Người ru người những lời ru oán hờn

Còn chăng xương trắng Trường sơn

Mênh mang gió núi gọi hồn viễn chinh

Em về tìm lại quê mình

Nghe trong xa vắng lời kinh nguyện cầu

Xuân về trên những nương dâu

Lá rờn rợn sóng như màu biển khơi

Rừng mai từ độ xa người

Chồi xanh lộc biếc chắc thôi nở vàng

Em về bên ấy, Xuân sang

Giữ giùm anh cánh mai tàn bên sông...



Vũ Đình Trường

Đầu xuân Ất Dậu
Chưa phân loại
Uncategorized