Một Mùa Thu Nhớ Mãi

Tác giả: Vũ Đình Trường

Cơn gió lạnh và nắng hanh vàng
của một ngày đầu tháng tám
Nhắc anh nhớ những ngày hai mươi mấy năm xưa
Một mùa Thu nhớ mấy cho vừa
Lá rất đỏ trong hồn anh rực rỡ

Mùa thu ấy tình đầy trong tiếng thở
Máu yêu thương tưới mát tế bào xanh
Hai linh hồn sau khói lửa chiến tranh
Trên đất lạ mắt mở tròn ngơ ngác

Mùa Thu ấy đất trời vang tiếng nhạc
Đường tương lai mời mọc bước đi dài
Hương thu đầy như men rượu nồng say
Nắng thu ấm phút hẹn hò mong đợi

Chiếc xe cũ đón đưa tình rất mới
Khúc nhạc vàng réo mãi những lời vui
Giọng hát Lệ Thu đầm ấm ngọt bùi:
"Em có nghe mùa Thu mưa giăng lá đổ..."

Ta đưa nhau dạo vòng quanh phố cổ
Ghé quán nghèo cũ kỹ cạnh bờ sông
Đêm ngoài kia sương xuống lạnh mênh mông
Khói thuốc ấm mênh mang đời lữ thứ

Cà phê đắng ngọt môi lời tình tự
Ánh thu vàng trong mắt đẹp long lanh
Hai mái đầu chung dệt mộng ngày xanh
Góc quán hẹp mở ra ngàn cánh cửa

Miền đất lạ đã trở thành đất hứa
Anh thầm mong Thu chớ vội vàng đi
Mưa thu ơi xin đọng lại trên mi
Trên tóc mượt người tôi yêu đắm đuối

Mùa Thu ấy giờ đã xa vời vợi...
Biết tìm đâu hoa bướm những ngày thơ?
Nàng Thu ơi,
nàng Thu của tình thắm duyên tơ
Xin trở lại một lần thôi, Thu nhé

Hai mươi mấy Thu qua, đời ta trôi lặng lẽ
Còn dấu yêu nào, xin níu lại nghe em!

Vũ Đình Trường
8/04
Chưa phân loại
Uncategorized