Nghe Tin Mày Đăng Lính

Tác giả: Vũ Đình Trường

Tặng NQB

Đời ai chẳng một lần qua bến nắng
nhánh sông mưa vàng úa sợi ưu phiền
Mày bước xuống bậc thềm rêu tỉnh lặng
Đi vào đời tay trắng bước truân chuyên

Bên cuộc tình đã xa mù miên viễn
Mày tìm quên trong nắng gió quân trường
rồi suốt đời tương lai đành bỏ lảng
Biết mai sau ai nhỏ lệ sầu thương

Tao nhớ mày khuôn mặt chiều tháng chạp
Vành môi thâm như chiếc lá bên thềm
Ngôi tam cấp trường xưa buồn không nói
Đau gót chân mày từ biệt hoa niên

Có còn lại chút gì trên phố cũ
Bánh xe mày lăn nát mặt đường thâm
còn âm vọng mõi mòn trong gió thoảng
Ru hồn tao đèo đuột nỗi buồn thầm

Giờ mày đã đi vào vùng cát bỏng
Ân tình nào rung động trái tim mày
Hãy quên đi ngọn đuốc mờ đã tắt
Bò trong đêm vàng vọt ánh ma trơi.

Vũ Đình Trường
khoảng năm 1969
Chưa phân loại
Uncategorized