Rửa

Tác giả: Thiên Ân

“RỬA”
Ông kia vừa tậu vi-la
Bàn dân thiên hạ ngó ra, trông vào
RỬA bia nước chảy ào ào
Trà dư tửu hậu hầu bao chất đầy

Ông quan mới bổ nhiệm đây!
Sơn hào hải vị RỬA bay đống tiền
Miệng đời lắm kẻ xỏ xiên
Mép mồm lẻo nhẻo đảo điên đất trời

Nhà bên cáu cạnh xe hơi
Chạy sô trúng mánh đã đời Vân Tiên
Xập xình ca hát ngày đêm
Đinh tai nhức óc RỬA tiền cho oai

Anh chàng dốt đặc cán mai
Học tài thi phận, trúng bài đậu cao
Rủ nhau dòng họ, rủ nhau
Tiệc mừng bia bọt RỬA sao cho vừa?

Mọi người chột dạ chạy đua
Bây giở lắm kẻ búa xua giở trò
Tinh sương cho đến tối mò
Phen này ắt hẳn RỬA cho mát trời!
Ngày 5/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized