Ru Thời Dĩ Vãng

Tác giả: Thiên Ân

RU THỜI DĨ VÃNG
Trót đời chưa trọn vòng tay
Con đường tình cũ chia hai lối về
Giấu trong đáy mắt câu thề
Ăn sâu vụng trộm cơn mê muộn màng

Đào sâu nếp nghĩ ngổn ngang
Khen ai vun vén cung đàn so dây?
Đời ta ngoi ngóp ngõ lầy
Vực sâu mấp mé đó đây gặm hờn

Mặn mà hở cánh đầu non
Ta còn thấp thỏm lo toan trăm bề
Quay cuồng rối rắm trò hề
Người ta nắc nẻ no nê trận cười

Ấp ôm giai điệu hỡi ơi!
Trèo cao té ngã mảnh hời hợt rơi
Tình yêu rách rưới không lời
Gieo neo mách bảo nằm phơi mộng sầu

Cung đàn gảy khúc thương đau
Núp bờ dĩ vãng cho xao xác mùa
Đêm 28/11/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized