Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ru Con

Tác giả: Nguyễn Tâm

Dí dầu con ngủ mẹ ầu ơ
Khi trẻ trong nôi còn ậm ờ
Bú mớm ẵm bồng lúc đỏ hỏn
Tả đùm thay lót thuở ban sơ
Cầu tre lắc lẽo trông từng bước
Cầu ván gập gềnh nào ngó lơ
Đêm vắng năm canh vừa thức đủ
Yêu con tình mẹ đến vô bờ !

09 - 04 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Cách Trở
  • Chùm Thơ Kỉ Niệm
  • Thu Vắng Em
  • Ghen
  • Viết Thơ Tình Cho Tôi
  • Xuân Muộn
  • Nhớ Tết Quê Em
  • Nhớ Mùa Nước Nổi
  • Tìm Cố Nhân
  • Mưa Tuyết
Thơ tương tự
  • Ru Con (Đinh Kim Chung)
  • Ru Con (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Ru Con (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Ru Con (Hồng Đơn)
  • Ru Con (Nguyên Hữu)
  • Ru Con (Nguyễn Khánh Chân)
  • Ru Con (Giáp Việt)
  • Ru Con (Nguyễn Thị Thái Thủy)
  • Ru Con - Ru Tình (Cát Nhu)
  • Ru Con Bướm Vàng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Vô Đề ( Dê)
  • Sông Quê
  • Cổ Tích Về Ba Con Chim Câu
  • Hạt Yêu
  • Bướm Xinh
  • Niềm Tin
  • Đêm Đi Làm Ca Ba
  • {tl} Biển Vờn Gió Cuốn !
  • Thoảng Qua
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1124)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Anh
  • Khôi Hạo
  • Bùi Minh Quốc
  • Dovietquoc
  • Hạnh Ngân
  • Phạm Sĩ Trung
  • Song Nhị
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
©2026 - CungThuGian.com