Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ru Con

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Chiêù rơi gió thoảng vọng ru lơi
Kẽo kẹt võng đưa tiếng ạ ời
Dáng mẹ tay buông làn tóc xỏa
Con thơ mắt nhắm nhoẻn môi cười
Ngọt ngaò dòng sữa con khôn lớn
Tơi tả aó cơm mẹ nhọc đời
Trường học con đi , đời mẹ bước
Ví dầu cầu ván đóng đinh..ơi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Mẹ
  • Xuân, Hoa Và Em
  • Phượng Hồng
  • Nỗi Buồn Quán Trọ
  • Tình Trương-mỵ
  • Huyền Băng
  • Đốt Tình
  • Trưa Hè
  • Hạ Về
  • Hoa Hồng Cho Mẹ
Thơ tương tự
  • Ru Con (Đinh Kim Chung)
  • Ru Con (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Ru Con (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Ru Con (Hồng Đơn)
  • Ru Con (Nguyên Hữu)
  • Ru Con (Nguyễn Tâm)
  • Ru Con (Giáp Việt)
  • Ru Con (Nguyễn Thị Thái Thủy)
  • Ru Con - Ru Tình (Cát Nhu)
  • Ru Con Bướm Vàng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Một Ánh Mắt Buồn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1151)
  • Vọng Tưởng
  • Nỗi Niềm
  • Vương Vấn…
  • Thêm Một Chủ Nhật Yên Bình
  • Những Cánh Cửa Mở Ra Tháng Mười Hai
  • Chuồn Chuồn Ơi !
  • Ca Dao (94)
  • Mùa Xuân Đến
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
©2025 - CungThuGian.com