Riêng Mình Em

Tác giả: Hoa Tím Buồn

Đoạn đường đời
lầm lũi nắng mưa
Một mình em… chỉ riêng mình em bước

Mắt cay cay
trong chiều gió ngược
Thổi bạt giọt thầm, rơi ướt cỏ xanh

Gió từ đâu
gió mang về hơi lạnh
Chở thêm đông sầu, hiu quạnh, khăn đan
Xót phận mình… em lang thang
Đôi tình nhân qua, miên man ngày cũ

Tựa vào chính mình
bao năm chưa đủ
Gọi mãi chân tình, còn ngủ nào hay
Vỡ vụn lời thơ, nhịp tim hao gầy
Thừa thải bàn tay, mơ say lời nhớ !

Bao năm rồi…
mảnh tình côi nặng chở
Người đến nửa vời như ánh chiều trôi
Như mây lãng đãng, xa xôi rồi khuất
Bất chợt… rạn nứt niềm tin

Một mình em…
chỉ em lặng thinh…
Chưa phân loại
Uncategorized