Ra Vào

Tác giả: Sa Thi

Từ ngày tự bế ở nhà
Loanh quanh luẩn quẩn đi ra đi vào
Sáng ra mở mắt thở phào
Thấy mình còn sống còn vào còn ra
Cà phê xong đến uống trà
Trà xong chỉ biết đi ra đi vào
Bạn bè chẳng có đứa nào
Đến đây cụng chén tao tao mày mày
Bây giờ rảnh rỗi cả ngày
Chẳng phải đi cày chỉ biết vào ra
Chờ cho đại dịch đi qua
Để cho khỏi phải đi ra đi vào
Nhớ xưa trăm khát nghìn khao
Mong cho đươc nghỉ đi vào đi ra
Ngờ đâu cái cảnh ở nhà
Buồn thiu chỉ biết đi ra đi vào
Ngày xưa sanh hoạt ào ào
Buôn buôn bán bán đồng vào đồng ra
Mình đâu có phải ở nhà
Ngồi im bó gối chờ nhà nước nuôi
Ở nhà thảm lắm ai ơi
Hết ăn lại ngủ buồn thôi là buồn
Thắp hương khấn vái tứ phương
Cầu cho thế giới thoát cơn cúm Tàu
Để cho thiên hạ bớt rầu
Thoát cảnh đi vào rồi lại đi ra.
Nếu không, ắt sẽ thành ma
Lơ lơ lửng lửng bay ra bay vào.
Chưa phân loại
Uncategorized