Rã Rời Chiêm Bao

Tác giả: Thiên Ân

RÃ RỜI CHIÊM BAO
Rã rời một giấc chiêm bao
Thế là thương nhớ rơi vào hư không
Một người lặng lẽ buồn trông
Một người xách gói theo chồng mặc ai ?

Tiếng cười gượng gạo chia tay
Bực mình ném đá xé mây rách trời
Ao sâu cá lội eo ơi !
Đục trong con nước muôn lời dối gian

Chiêm bao mọc lá ngổn ngang
Bây chừ củi cháy thành than còn gì ?
Bến bờ luẩn quẩn lối đi
Chiều chiều uống cạn đáy li say mèm

Người đi dốc đá lạ quen
Dấu hờn tuổi mộng bên thềm rứt ray
Ngậm bồ hòn , hương đắng cay
Ôm chi bóng xế , lâu đài ngả nghiêng

Tình yêu máu chảy ruột mềm
Nghìn đêm dấu hỏi trái tim âm thầm
Nguồn vui tăm tắp rối răm
Xót xa cũng thế lặng câm vô hồn

Chuỗi đau cày xới đầu non
Em ơi trái đất xoay tròn , em ơi !
Ngày 20/11/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized