Ra Đi

Tác giả: Phan Quang Trí

(Nhân dịp đi Vũng Tàu ngày 6,7/2/2021)

Rồi hôm nay cùng với chiếc vali
Anh ra đi bỏ lại tất cả
Bỏ lại em, bỏ lại những con sóng
Bỏ những cánh buồm theo gió dạt về đâu ?.

Sao không khóc cho nhạt nhòa nước mắt ?.
Biển sẽ buồn níu kéo bước ai xa
Điệu khúc đó bao lần theo gió thổi
Vẳng bên tai, thầm lặng những chuyến tàu.

Anh ra đi khi mùa còn nhạt nắng
Những bông hoa nở rộ khắp con đường
Chốn đông vui, ai dừng chân đứng lại
Để ngắm nhìn hoa tím sắc chiều phai.

Rồi hôm nay cùng với chiếc vali
Anh có còn trở về nơi chốn cũ
Hay thu mình trong căn phòng bé nhỏ
Để nhớ về những ký ức mong manh.
Chưa phân loại
Uncategorized