Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quỳnh Hương

Tác giả: Đinh Ngọc

Tựa mảnh trăng treo phía cuối vườn
Tinh khôi , thánh thiện - đóa Quỳnh hương
Chờ đêm hé nụ , tao nhân thưởng
Đợi sáng tàn phai , mạt khách vương
Cõi mộng gieo vần thi họa xướng
Miền mơ cóp nhặt nghĩa vô thường
Trinh nguyên phảng phất lòng hoang tưởng
Khép cánh trang đài dạ nhớ thương
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ta Về Ngồi Cạnh Ưu Phiền
  • Ta Yêu Em !
  • Tình Dang Dở
  • Duyên Nồng
  • Gành Đá Đĩa
  • Nửa Vầng Trăng
  • Lời Ru Tình Yêu
  • Hồn Đau
  • Mưa !
  • Đắm Say
Thơ tương tự
  • Hương (Đinh Hùng)
  • Hưởng ..tình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Hương Ấm Vòng Tay (Viễn Phương)
  • Hương Áo (Luân Tâm)
  • Hương Áo Dài (Thiên Ân)
  • Hương Áo Hạ (Mỹ Trinh)
  • Hương Áo Trắng (Thiên Ân)
  • Hương Bay (Niệm Nhiên)
  • Hương Bay Trong Nhà. (Cong Chinh (CH2))
  • Hương Bên Thềm Nhớ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Ước Gì Có Mẹ Ở Đây
  • Ngủ Yên
  • Em Như Hoa Sen
  • Vẫn Còn Yêu
  • Đi Lễ Đầu Xuân
  • Sài Gòn Lần Cuối
  • Tuổi Chưa Biết Buồn !
  • Uống Ba Chén Lòng Thanh Thản
  • Dỗi Hờn
  • 294 - Sợ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
©2026 - CungThuGian.com