Quê Hương Nào Của Riêng Ai

Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

Triệu con tim xuống đường
Quyết tử giữ quê hương
Thà chết trên đường phố
Đồn Công An không là chỗ hy sinh

Đồng bào ơi ! Vì nước đã quên mình
Hiên ngang đứng trước tuyến đầu sóng gió
Một trái tim dù chỉ là rất nhỏ
Nhưng chứa đầy hùng huyết lửa đấu tranh

Làm ngơ với Non Nước sao đành
Góp một bàn tay, một việc làm dù rất nhỏ
Triệu trái tim sẽ trở thành cơn dông gió
Quét sạch quân thù cứu lấy Non Sông

Đồng bào ơi ! Cùng chung sức chung lòng
Cứu Tổ Quốc, thời gian không chờ đợi
Vai kề vai, Mẹ Việt Nam ơi ! Chúng con cùng đi tới
Quyết một lòng không ruồng bỏ quê hương

Tiếng Việt còn, hồn sông núi còn vương
Con của Mẹ trong ngục tù tăm tối
Bên này bờ đại dương dù xa vạn lối
Chúng con đây, Hải Ngoại mãi đồng hành

Tiếng Việt còn, còn trang sử hùng anh
Con Mẹ khổ, Mẹ Việt Nam đang rên xiết
Tiếng Việt là vần thơ cùng non sông bất diệt
Ru con vào đời bằng câu hát bên nôi ...

À ơi ! Quê hương nào của riêng ai
Chung tay góp sức ngày mai phú cường

San Jose, California 09/09/2018
Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Chưa phân loại
Uncategorized