Quê Hương Bỏ Lại

Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

Con ra đi bỏ biển trời ở lại
Bỏ quê hương từ biệt mẹ hiền ơi !
Bidong buồn vụn vỡ mảnh trăng trôi
Lòng khao khát nền tự do dân chủ

Con mang theo, trang hùng anh Việt sử
Phất ngọn cờ lau, hồn Lý Lê Trần
Con mang theo, dáng gầy hình tổ quốc
Sóng xô bờ, trôi dạt kiếp lưu vong

Con vẫn giữ trong tim từng nỗi nhớ
Nghìn trùng xa cách Mẹ Việt Nam ơi !
Đất nước lâm nguy giặc Tàu xâm lược
Cố quốc oằn đau...đau cả góc trời

Còn Cộng Sản dân tộc còn bất hạnh
Mãi điêu linh tăm tối kiếp trầm luân
Biết bao giờ quê Mẹ có mùa Xuân
Cuộc sống ấm no nhân quyền dân chủ ?

Tiếng Mẹ khóc bên dòng u uất sử
Lời của Cha vang vọng đến ngàn sau
Giữ cõi bờ, giữ mảnh đất chôn nhau
Quyết không bán linh hồn dân tộc Việt

Đòi dân chủ là đòi quyền tự quyết
Đòi tự do dù đổi lấy máu xương
Đảng ươn hèn khiếp nhược trước Bắc Phương
Vẫn câm nín khi trùng dương dậy sóng

Hồng Kông đó sục sôi dòng máu nóng
Mẹ Việt Nam bức tử xót xa đau
Con của Mẹ vẫn cứ hoài câm nín
Yếu hèn, có tội với con cháu mai sau...

San Jose, California 9/15/2019
Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Chưa phân loại
Uncategorized