Quê Em Quảng Trị

Tác giả: Thiên Lý

QUÊ EM QUẢNG TRỊ

Mời anh đến thăm QUÊ EM QUẢNG TRỊ
Làng Bích La nơi vùng đất địa linh
Tết mùng hai xem lễ hội bên đình
Nơi nguyên quán, Tổng bí thư Lê Duẫn

Chợ Cam Lộ ta cùng nhau ngắm cảnh
Những gian hàng mang đậm nét chân quê
Mình được nghe câu đối đáp hát vè
Và trải nghiệm khu chợ phiên người Việt

Đảo Cồn Cỏ, còn ghi nhiều sự kiện
Hàng tấn bom khói lửa đến ngút trời
Đảo vươn mình và đứng vững giữa khơi
Như chiến sĩ kiên gan không lùi bước

Địa Đạo Vịnh Mốc, gắn liền ký ức
Cuộc sinh tồn những năm tháng sáu lăm (1)
Uốn quanh co hai ngàn mét đường hầm
Khu địa đạo còn giữ nguyên kiến trúc

Thành Cổ dưới hai tấn bom cùng lúc
Gió mơ hồ như tiếng mẹ hát ru
Pháp xâm lăng, biến thành chốn ngục tù
Dòng Thạch Hãn ngậm ngùi ghi lịch sử

Tiếng "La" lớn gọi nhau "Vang" khắp xứ (2)
Giữ tốt đời đẹp đạo để làm gương
Khách hành hương khấn nguyện trước Thánh đường
Người Công giáo nêu cao lòng yêu nước

Cầu Bến Hải nghẹn ngào trang hiệp ước
Gernever để thương nhớ dài lâu
Nỗi khổ đau nơi lửa đạn tuyến đầu
Ngày thống nhất, toàn dân mừng khấp khởi

Mộ Liệt Sĩ Trường Sơn buồn vời vợi
Trời Gio Linh gió thổi suốt bốn mùa
Nghe xạc xào như những bước chân xưa
Còn âm hưởng đường Hồ Chí Minh huyền thoại

Quốc lộ chín, đồi Khe Sanh thoai thoải
Trăm bảy ngày, đánh dấu buổi cáo chung
Quân dân ta luôn chiến đấu anh hùng
Cửa Lao Bảo, đón mùa xuân...sáu tám

Biển Cửa Việt, ghi mối tình sâu đậm
Nàng Đakrông dẫn nước đến Ba Lòng (3)
Cổ tích còn ghi lại một tên sông
Lá rừng núi Trường Sơn reo nhắc mãi

Những nhân chứng một thời còn ghi lại
Núi Tà Lung, sở hữu cánh rừng già
Cả công trình tham khảo của đôi ta
Kể du khách nghe bao điều huyền bí

Bản dân tộc Vân Kiều đang cư trú
Mời anh xem nền văn hóa dân gian
Tiếng cồng chiêng nhạc cụ với âm đàn
Sẽ trải nghiệm cuộc sống thêm phong phú

Ta đi khắp cả non sông cẩm tú
Ngắm đất trời và viết lại trang thơ
Đã bao năm luôn mong mỏi đợi chờ
Nay gặp lại đã tròn niềm mơ ước

Anh hãy chép bài thơ về đất nước
Như cánh diều no gió mãi bay cao
Như âm thanh muôn vạn tiếng mời chào
Sẽ là những bản trường ca bất hủ

___________________

1. Năm 1965
2. Nhà thờ LA VANG Quảng Trị
3. Cổ tích dòng sông Đak Rông

Thiên Lý
2020
Chưa phân loại
Uncategorized