Quê Anh Quảng Trị

Tác giả: Thiên Lý

QUÊ ANH QUẢNG TRỊ

Quê anh ở bên dòng sông Thạch Hãn
Nơi tuyến đầu lửa đạn buổi chiến tranh
Thịt với da nhồi xáo bởi tranh giành
Hồn uổng tử khóc thầm bên sông lạnh

Thành Quảng Trị đứng mặc trầm oán trách
Tám mốt ngày súng đạn nổ rền vang
Tiếng mưa bom, hoà với tiếng khóc than
Dòng máu đỏ chảy tràn qua vĩ tuyến...

Tiếng gầm rú diều hâu vờn bay liệng
Đàn gà con xáo xác mất mẹ cha
Màn đau thương che khuất ánh trăng ngà
Mùi tanh máu, quyện hoà mùi lửa đạn

Thây gục ngã chất chồng sông Thạch Hãn
Xác xe tăng thiết giáp cháy trên đàng
Mây trắng trời đưa đám những xe tang
Màu đau khổ phủ mờ sông Bến Hải

Từng đêm vắng mẹ Gio Linh khắc khoải. (1)
Đốt nhang đèn cầu khấn buổi thái lai
Tiếng ma trơi tru tréo suốt đêm dài
Gió áo não chiêu hồn bờ Ái Tử... (2)

Ta xa xót bao nấm mồ vô chủ
Viết đôi dòng - an ủi những anh linh
Buổi tang thương sông núi đã ghi hình
Vĩnh Linh khóc, tiếc thương chàng trai trẻ. (3)

Chiến tranh hết - từ nay thôi chia xẻ
Đất hồi sinh - rừng O Thắm nở hoa. (4)
Đón thanh bình, dân vui hát hoan ca
Thành Quảng Trị đã bừng sức sống mới

_____________________
1. Gio Linh một huyện của tỉnh Quảng Trị

2. Ái tử là một làng của huyện Triệu Phong thuộc tỉnh Quảng Trị . Nơi đây thường xảy ra những trận đánh nhau và nỗi tiếng nhiều ma
Có nghĩa trang Liệt sĩ

3. Vĩnh Linh là một huyện thuộc bắc Quảng Trị

4. Rừng O Thắm . Lấy trong tên phim Rừng O Thắm

Máu đổ trên dòng sông Thạch Hãn
Cuộc chiến kéo dài suốt 81 ngày đêm nơi Thành cổ Quảng Trị từ ngày 28/6 /1972 đến 16/9/1972

Quảng Trị hứng 328.000 tấn bom trên
10.000 người chết

Thiên Lý
25/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized