Quay Về Nơi Bắt Đầu

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Rồi mai kia không làm thơ vào mạng
Ta trở về đọc sách uống chè thôi
Cùng bạn bè chiều gọi nhau í ới
Đánh bóng chuyền bơi lội cười đùa vui.
.
Rồi từ mai không ai buồn hờn tủi
Vì thơ ta giống như viết riêng mình
Có những chuyện tưởng chỉ ở trong tranh
Mà vẽ nên bao nhiêu là đời thực.
.
Rồi mai kia khi ta thôi thổn thức
Sẽ ngồi lại xóa từng bài thơ đi
Dẫu biết là cuộc tình quá vô vị
Cũng đã từng ao ước như nhân tình.
.
Rồi mai kia được gì hay một mình
Ngồi phân trần nhớ về bao ký ức
Chuyện qua đi hãy chấp nhận sự thực
Có bao giờ ta bằng lòng hay chưa?./.
12/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized