Quay Về Nơi Chào Đời Tìm Lại Cuộc Sống Mới

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

CON VUA THÌ LẠI LÀM VUA
SINH RA CON SẢI Ở CHÙA QUÉT ĐA
MÌNH VỀ NƯƠNG NÁU QUÊ NHÀ
CƠM RAU DƯA MUỐI ĐẬM ĐÀ TÌNH THƯƠNG.
------- ---------

Ta về bên mái nhà tranh
Thân còm héo rủ mong manh hao gầy
Ta về ruộng lúa vườn cây
Bao năm sự nghiệp chất đầy đôi vai
Đến giờ cũng vẫn trắng tay
Buông nghề bỏ nghiệp quay về ruộng nương
Nơi này ấp ủ tình thương
Một thời phụ mẫu làm vườn phất lên
Tháng năm phiêu bạt lênh đênh
Nay ta tìm lại vườn- kênh- ruộng đồng
Bắt đầu tạo dựng ước mong
Ma ta bỏ phí ... long bong trước giờ
Nơi này ấp ủ tuổi thơ
Công cha nghĩa mẹ ...thờ ơ sao đành
Ra đi kiếm chút công danh
Nhưng hoài tay trắng mái tranh ta về
Nghĩa tình máu mủ ...làng quê
Chôn rau cắt rốn ta thề náu nương
Cùng chăm cây trái ruộng vườn
Yên lòng cha mẹ...canh trường bớt lo
Gia đình xum họp ấm no
Ruộng vườn hoa quả trời cho trúng mùa
Của ăn của lại để thừa
Đời sau con cái chẳng thua bạn bè.
29/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized