Quay Lưng

Tác giả: Thiên Ân

QUAY LƯNG
Quay lưng về miền con gái
Tóc chiều rũ bóng hoàng hôn
Mây xám cuối mùa ghen mãi
Ngày đi đánh đá dỗi hờn

Quay lưng vào trong góc tối
Câu thơ ai chải tình đầu?
Ngõ sâu bùn đen lầy lội
Đường kim mũi chỉ châm đau

Quay lưng bức tường đối mặt
Cuối đường vời vợi khóc thương
Như một lưỡi dao ai cắt ?
Bây chừ đứt cả dây chuông

Quay lưng chân đồi tím ngắt
Đôi bờ hư thực ai hay?
Tình yêu có còn hay mất?
Song thưa lọt lưới hoài hoài

Quay lưng muộn màng nuối tiếc
Cà kê dê ngỗng nửa vời
Mắt em trong xanh biêng biếc
Hạt cát rớt vào biển khơi
Ngày 28/2/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized