Quay Lưng Vào Mộng

Tác giả: Thiên Ân

QUAY LƯNG VÀO MỘNG
Em quay lưng một góc
Tay nương đóa hoa tươi
Thích đùa và tán dóc
Cho em vạn nụ cười
Áo thiên thanh kết nụ
Tình nẩy mầm non tơ
Ngày nào về tạm trú
Đậu kín đôi vai hờ
Em quay lưng đắp mộng
Bầu trời đầy cỏ hoa
Tâm hồn nhen bé bỏng
Ghé bờ môi ngọc ngà
Tóc ai vừa mới chải?
Hết một bờ tri âm
Thơm hương và mềm mại
Như dạo nốt bổng trầm
Em quay lưng lưu luyến
Những vết mực thời gian
Du dương và uyển chuyển
Rong chơi tận mây ngàn
Anh nghìn đêm lẻ một
Trắng tay ngồi nhớ em
Đời còn nhiều sửng sốt
Biển đời sóng triền miên
Ngày 25/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized